Hải tặc – nỗi kinh hoàng trên biển Bắc

Thứ sáu, 14/10/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Biển Bắc, nằm ở phía Bắc Đại Tây Dương, là một trong những khu vực hàng hải sôi động ở Châu Âu. Tuy nhiên, đây cũng là nơi xảy ra nhiều vụ cướp biển kinh hoàng đến nay còn ít được biết đến.

Thời gian nạn cướp biển hoành hành nhất trên biển Bắc là vào năm 1523. Khi đó, Nhà vua Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển Christian II bị phế truất, nhường ngôi báu lại cho Fredrik I. Những kẻ cướp biển có máu mặt, đáng gờm nhất lại là những người ủng hộ cựu vương Christian II để giúp vị vua thất sủng này giành lại ngôi báu. Với mục tiêu cướp được càng nhiều càng tốt nên chúng không từ thủ đoạn nào. Hậu quả, suốt 8 năm ròng, các băng nhóm cướp biển đã phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, khi đã “đủ lông đủ cánh”, bọn cướp biển bất ngờ quay lại tấn công cả Christian II. Do nạn hải tặc lộng hành, nhà vua quyết định cử Kristoffer Trondsson và Otto Stigsson đứng ra dẹp loạn. Đáng tiếc, trong thời gian dài, họ chỉ giải cứu được duy nhất một con tàu, thậm chí, nhiều lần còn bị hải tặc tấn công. Nản chí, Kristoffer Trondsson và  Otto Stigsson giải nghệ. Nạn cướp biển phát triển như nấm sau mưa, nhiều tàu buôn lớn của Hà Lan, Scotland trên đường đi Na Uy đều rơi vào tay hải tặc.

Những con tàu của bọn cướp biển luôn là nỗi khiếp sợ của các thuyền buôn
khi đi qua biển Bắc. 

Đã từ lâu, nạn hải tặc Na Uy trở thành nỗi lo thường trực cho những con tàu đi lại tại vùng biển này. Trong đó, nổi lên tên cướp sừng sỏ  Eerlen Eindridesson - một trong những nhân vật có thế lực ở Na Uy hồi đó. Ông ta có trong tay 2 đội tàu lớn nhưng lại là người bài Đức nên chủ yếu cướp tàu của người Đức. Mùa thu năm 1445, thủy thủ người Đức tên Steffen Smit cùng đội tàu của ông đang rong ruổi trên biển Bắc thì gặp thời tiết xấu, buộc phải cập cảng Jaeren, Na Uy. Trong thời gian chờ đợi thời tiết tốt lên, Steffen Smit phải tiếp các vị khách không mời mà đến: không ai khác chính là Eindridesson. Sau khi xuất trình giấy tờ, Eerlen Eindridesson đã đồng ý cho tàu của Steffen Smit xuất bến song mọi việc không dừng lại ở đây. Vào lúc nửa đêm trước khi rời cảng, Eindridesson đã cho quân cắt hết cáp neo, làm cho những chiếc tàu này đã bị sóng đánh tả tơi. Sau đó Eindridesson giả vờ giúp đỡ, đưa hàng hóa lên bờ song đáng buồn, Steffen Smit không bao giờ được nhận lại số hàng của mình, thậm chí còn bị thủ tiêu một cách bí ẩn.

Tuy nhiên, khi nhắc đến tên cướp biển khét tiếng nhất trong lịch sử hàng hải Na Uy, phải kể đến cái tên Martin Pechlin. Là một hải tặc tàn bạo và lạnh lùng, Pechlin có ngày cướp được đến 12 chiếc tàu trên biển Bắc.  Nhưng tai họa đổ xuống đầu Pechlin khi ông ta gặp phải những thủy thủ cao tay người Đức hồi năm 1826. Lúc đó, 3 chiếc tàu của Đức gặp bão buộc phải thả neo vào bờ thuộc lãnh thổ Na Uy. Ngày hôm sau, có 2 thiếu niên lên tàu vờ trao đổi hàng hóa, nhưng thực chất là thăm dò số người trên tàu. Sớm nhận thấy dấu hiệu không bình thường, thuyền trưởng Thode đã ngăn chặn được âm mưu nguy hiểm này. Tuy không có tin báo về nhưng Pechlin vẫn quyết định cướp tàu. Đáng tiếc, lần này thì Pechlin lại gặp họa, bị người Đức bắn chết cùng 6 tên khác.

Bên cạnh những tay cướp biển khét tiếng tàn bạo như thế, hải trình trên biển Bắc cũng chứng kiến một tên cướp biển nhân đạo hiếm hoi. Đó là Klau Stortebecker vốn được mệnh danh là trùm hải tặc Bắc Âu. Ông ta cai quản những kho báu khổng lồ chôn cất ở nhiều nơi trong khu vực, trong số này có cả những kho báu đến nay con người chưa tìm thấy. Đội quân của Klau Stortebecker có tên “Fataljebrodrene” với sự góp mặt của những tay cướp biển sừng sỏ trong khu vực được điều hành bởi một kỷ luật sắt có tên là Likedelere, nghĩa là mọi người đều bình đẳng. Với cách quản lý như vậy Klau Stortebecker đã quy tụ được các chiến binh có tay nghề cao, trung thành, thậm chí Klau Stortebecker còn được tôn vinh là huyền thoại Robin Hood trên biển, một chiến binh không sợ chết, chỉ cướp tàu buôn giàu có chia cho người nghèo.

Tuy nhiên, cuối đời, Klau Stortebecker bị treo cổ tại Hamburg. Theo các nguồn tin, Stortebecker muốn đi trước để giải thoát cho những người khác. Kết quả, sau khi ông ta bị hành hình, 5 người khác đã được ân xá. Trong số 5 người này có Bartholomens Voet - nhân vật thứ hai của băng hải tặc Fataljebrodiene. Tuy nhiên, khác với vị thủ lĩnh quá cố Klau Stortebecker, Voet lại không có đức tính thương người nghèo. Không chỉ cướp biển, Voet còn là một tay cướp cạn khét tiếng, từng đứng đầu một vụ cướp thành phố Bergen của Na Uy. Sau khi khoắng sạch đồ đạc quý giá,  Voet còn phóng hỏa thiêu trụi cả thành phố, buộc người dân ở đây chống trả quyết liệt. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Bartholomens là khi y mang theo đồ đạc cướp được trốn lên một con tàu tẩu thoát.

Duy Hùng (Theo LV)